Lòng yêu nước, tình người Việt Nam lan tỏa và tỏa sáng qua Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi"
Hình ảnh hàng chục ngàn người đội mưa đến cổ vũ Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi" diễn ra tối 26-8 tại sân diễn ngoài trời Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã tạo nên bầu không khí vô cùng đặc biệt, đầy cảm xúc & ấn tượng cho sự kiện âm nhạc nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Lòng yêu nước cùng tình người Việt Nam lại càng lan tỏa & tỏa sáng hơn bao giờ hết...
Được biết, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, trong suốt thời gian diễn ra Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi" tại Hà Nội trời mưa to.
“Trời mưa thì mặc trời mưa”, cả chục ngàn khán giả trong sân diễn ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia vẫn nhiệt tình cổ vũ theo các ca sĩ, khiến cho không khí đêm đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” vô cùng đặc biệt, đong đầy cảm xúc, dâng lên niềm tự hào khôn tả. Có thể nói, trong bầu không khí vô cùng đặc biệt ấy, âm nhạc và niềm tự hào dân tộc lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết...
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, “Việt Nam trong tôi” dẫn dắt khán giả qua 3 phần nội dung với nhiều cung bậc cảm xúc: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức; Việt Nam trong tôi là những chuyến đi và Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu. Đại nhạc hội quy tụ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc như: Ca sĩ Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Soobin Hoàng Sơn, Đức Phúc, nhóm Chillies…

Thông qua chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước; qua đó tiếp tục bồi đắp thêm tình yêu, niềm tự hào dân tộc cũng như ý thức trách nhiệm công dân đối đất nước…

Điều đặc biệt hơn cả, tại sự kiện đã kêu gọi được sự chung tay của cộng đồng xã hội với đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5 với số tiền ủng hộ lên tới 4,2 tỉ đồng. Ban Tổ chức cho biết, toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được chuyển trực tiếp tới đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thông qua chương trình, thêm một lần nữa, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn biết sẻ chia lúc hoạn nạn, khốn khó đầy tính nhân văn, nhân ái của người dân Việt Nam lại được minh chứng rõ nét. Theo đó, “Việt Nam trong tôi" không chỉ là một sự kiện đại nhạc hội đơn thuần mà là nơi hội tụ của tấm lòng nhân ái, của tình thương yêu, của nghĩa cử cao đẹp, niềm tin vào sự tử tế...
B.T (tổng hợp)